Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3907  
Cũ 08-05-13, 11:03 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Em viết ḷng ṿng như khúc tự ru
Gặm nhấm nỗi buồn bốn mùa trễ năi
Hoài niệm cuộc t́nh một thời con gái
Cũng tạ ơn người thi thoảng ghé xem
Đọc thơ buồn hoang hoải nỗi thương em
Tự cắt tim ḿnh chuốc ngàn xa xót
Muôn vạn tủi hờn quanh chân nhảy nhót
Biết bao giờ sóng lặng đáy sông kia
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
1100i (08-05-13), kiều thành (08-05-13), phale (08-05-13), Phidiep5 (11-05-13), pumanew (08-05-13), tra sua (08-05-13), úm_bala (11-05-13), vntexuser (11-05-13)