Mưa sớm
Mưa dậy sớm tìm nhau trên phố vắng
Cuộc tương phùng từ hạ trước lao xao
Trên mái nhà những hạt nghịch nôn nao
Rơi về gió mơ bàn tay đã hẹn
Hoa nép mình bên rèm buông e thẹn
Nghe mưa về nhắm mắt nhớ gì ư
Nỗi lòng nào trong đoá giữ khư khư
Sao không gội theo mưa mùa đang tới?
Cơn mưa sớm, vạn hạt bay hồ hởi
Giấc lưng chừng con dế thốt nhiên than
Bao hạ rồi nỗi nhớ chẳng sang trang
Còn i ỉ nỗi sầu riêng ngập ngụa
Chú thạch sùng trong góc phòng lần lựa
Khẽ co mình tắc lưỡi tiếc điều chi
Có cuộc tình đã chóng vánh ra đi
Người ở lại từng đêm thao thức gọi
Mưa-cô phòng ánh đèn chong vời vợi
Bên góc bàn trang nhật ký tên ai
Đã bao mùa thương nhớ chẳng nguôi ngoai
Mưa lại đến nhỏ vào thêm giọt lệ
Cơn mưa sớm hay nghìn châu ngờ ngợ
Cuộc tương phùng Chức nữ với Ngưu lang
Bao cuộc tình và bấy cuộc ly tan
Còn vầy vọc trần gian bao thuở nữa...
PL 9.5.2013