Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Một thuở đó yêu thương!

Em ngồi đó nghiêng ḿnh về quá khứ
Kỷ niệm ngọt ngào khúc phim chậm dần qua
Giọt nước mắt lăn dài trên môi má
Cảm xúc trào dâng tiếng nức nở chợt oà
Anh ơi ngoài kia hoa đỏ
Rụng đầy sân rồi một thuở đó yêu thương.
17/5/13 KHT
|
Một thưở yêu thương vẫn thắm màu
Mưa về lối cũ chạm hồn đau
Ḍng tin chợt bặt nung xanh mặt
Giọt đắng dưng rơi nhuốm đỏ màu
Bóng đổ hàng cau ṃn suối lệ
Rào ngăn cọng cỏ khuyết trăng nhàu
Tàn tro mănh ứ c̣n vương đọng
Nước đọng viền môi cảm xúc trào