
19-05-13, 03:55 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
|
|

CHỈ C̉N NƯỚC MẮT!
Em về qua miền kư ức
Câu thơ nhuộm tím sắc chiều
Hoàng hôn ấy đừng đi vội
Bỏ ḿnh ai với quạnh hiu
Em về qua vùng dĩ văng
Câu thơ kẽo kẹt rưng sầu
Gánh buồn oằn trên vai nhỏ
Nghe dường thế kỷ hoài đau
Ừ thôi một lần em ghé
Bước từng bước dậy nỗi niềm
Vết ngày xưa c̣n đâu đó
Buốt từng cơn nhói tận tim
Ừ thôi một lần em trả
Mưa sa tháng hạ bập bồng
Trả gió về khung trời đó
Để ḷng hoang hoải hư không
Trả sóng về cho biển cả
Trả anh về với người ta
Trả những yêu thương ngày cũ
C̣n đây mắt ướt lệ nhoà!
19/5/13 KHT
|