
28-05-13, 05:08 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
|
|

MỪNG SINH NHẬT EM TÔI.
Có một ngày như thế của tháng năm
Thiên thần nhỏ chào đời trong ṿng tay của Mẹ
Sắc tím bằng lăng và từng chùm hoa phượng đỏ
Nhún nhảy đong đưa dưới tiếng vĩ cầm
Có một ngày như thế của tháng năm
Hoa nắng trải đường óng ả từng con phố
Ông mặt trời với nụ cười rạng rỡ
Nhẹ nhàng thơm lên đôi má em hồng
Khi hạ về đưa đẩy những cơn giông
Từng hạt mịn màng t́m môi em đậu khẽ
Tiếng hời ru mưa cũng là người Mẹ
Vỗ về dỗ giấc của em tôi
Có một ngày gió cũng hát đưa nôi
Dịu dàng mơn man gió sao yêu nhiều thế
Và đêm về điệu t́nh tang lũ dế
Râm ran hát khúc ru hời
Em là ai trong cơi đất và trời
Để vạn vật yêu thương để tim anh rực lửa
Anh cứ ngỡ như ḿnh đang đi giữa...
Cơi thiên đàng và đang nắm tay em
Em, em à! Anh muốn gọi tên em
Chỉ gọi thế thôi chứ chẳng có điều chi cả
Khi anh gọi anh thấy ḷng yên ả
Và điều diệu kỳ bỗng bất chợt nở hoa
Xin cảm ơn đời mang em đến bên ta
Xin cảm ơn tháng năm đă biến giấc mơ thành sự thật
Em , em ơi! hôm nay ngày sinh nhật
Anh gởi thật nhiều những lời chúc cho em.
Hôn em nhiều tối hăy giở ra xem
Kẻo lại thẹn thùng má lại hây hây đỏ
Và khi ấy rất xinh là điều anh biết rơ
Lại muốn ôm em vào ḷng và lại muốn hôn em.
28/5/13 KHT
|