Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Thiếp đau lắm rồi chàng biết không?
Chua chát tay ghi một chữ Đồng
Tâm hồn ḿnh đă ai đó giữ?
Thân xác tớ đây thiếp vẫn... c̣ng
Nỗi niềm em gói: không mà có
Tâm t́nh chàng giữ: có lại không
Đời tôi đâu phải là tiểu thuyết?
Chẳng đọc, mà sao lệ ṛng ṛng...
|
Thoáng đọc dường nghe lệ tóe ṛng
Thương nàng nỗi gói có mà không
Ôm nhàu một mối t́nh thương cảm
Giữ cấu hai thân miếng nhọc ḷng
Nắng dội ôm chi mầm lưỡi chép
Mưa dầm lại vớ họa tay c̣ng
Câu thề nghiệp chướng sao chẳng bỏ?
Mặn chát thơ đưa nữa chữ Đồng!