Không đề
Có ǵ buồn tênh trong nắng sớm
Mà ngày như thể sắp tan đi
Em hỏi miên man về phía gió
Gió cúi mặt qua chẳng nói ǵ
Một góc đời riêng ḷng quạnh quẽ
Chan chứa nơi này ngỏ cùng ai
Hạt buồn trĩu nặng trên mi nọ
Muốn khép mà e suối lệ dài
Thảng thốt thương t́nh, t́nh quá tội
Trách tơ? Hờn nguyệt? Nghẹn ngào thêm
Muốn hỏi v́ sao, không hỏi nổi
Lệ lẫn vào mưa mặn cuối thềm…
Chẳng thể t́nh nhau đem trả lại
Em mở ngăn nào cất nhớ nhung?
Con đường trước mặt nḥa sương lạnh
Cúi mặt co tay lụy nhỏ thầm…
PL 12.6.2013