Đêm Hà Nội
Đêm Hà Nội tiếng ếch buồn chi lạ
Vẳng bên rèm áo não cả trăng khuya
Ếch sầu gì trong ruộng nổi nênh kia
Tâm sự gởi vào màn đêm ai thấu?
Đoá Cát Tường buồn tênh trong giấy gói
Giấu hương vào phiến lá tím ưu tư
Đêm miệt mài đan niềm nỗi dôi dư
Nghe lạnh lẽo tràn vào chăn lục lọi
Ếch khản lời tàn canh còn mỏi gọi
Gió trở mình buông tiếng thở dài hơi
Lá rụng thầm đâu đó giữa chơi vơi
Đêm Hà Nội rượu ru không ngủ được
Biết giờ này phố quen đã vắng bước
Biết giờ này ai đó đã say mơ
Ta một mình làm bạn với câu thơ
Nghe tiếng ếch gõ cửa lòng lặng lẽ...
PL 18.6.2013