Xin em đừng làm đoá hồng gai
For 2H
Em rất đẹp dĩ nhiên rồi em ạ
Đoá đương thì hương sắc bướm ong mê
Đã có lần có kẻ muốn dời xê
Lằn ranh giới Nguyệt Tơ bày thuở đó
Có những điều trái tim dầu muốn ngỏ
Sợ gieo vào hàm tiếu bão giông yêu
Sợ lối tình sỏi đá gót hoa xiêu
Anh cất lại nỗi niềm sau ánh mắt
Em biết đấy sá chi điều được mất
Khi mảnh này ghép khớp mảnh mình mơ
Chiếc xương sườn Thượng Đế rút ngày xưa
Đi một quãng mới vô tình tìm thấy...
Hoa hồng ơi đừng góc gai đến vậy
Tim anh mềm nên nhói lắm biết không
Hoa hồng ơi đừng ngược nữa, đau sông
Nơi đáy nước có ngọn triều trăn trở
Xin em đấy đừng ôm lòng ngờ ngợ
Dưới lặng trầm là sóng cuộn ai hay
Anh sẵn lòng chia hơi ấm bàn tay
Chỉ xin em đừng trân mình hoá nhím...
Biết tìm đâu phép màu nào linh hiển
Cho em cười rạng rỡ mỗi mai sang?
Hoa hồng ơi buồn khép nhé, sang trang...
Đừng chạm nữa vết dằm không muốn nhớ!
PL 24.6.2013
P/s: Vẫn là thơ theo đơn đặt hàng...