Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #415  
Cũ 10-07-13, 04:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Mưa tháng Bảy

Tháng bảy mưa nhiều tháng bảy ơi
Hay buồn ai đó thả ra trời
Sợi đan ánh mắt mong chờ gọi
Giọt rắc ngăn ḷng thương nhớ khơi
Lạc phố c̣n vui, người rộn rịp
T́nh nhân đă vắng, bóng xa vời
Đường quen gió lộng bao tà áo
Kỷ niệm theo về trên lá phơi…

Tháng Bảy mưa về ngỡ lệ sa
Chàng Ngưu - Ả Chức gặp chưa? Mà…
Duyên t́nh sổ Nguyệt cài day dứt
Phận số cơ Trời vẽ xót xa
Lửa phượng tàn rồi chôn mộng trẻ
Cầm ve đă lịm biệt trăng già
Muôn đường gió ruổi hoa thầm rụng
Nỗi nhớ lăn trầm mỗi gót qua

PL 10.7.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 11-07-13 lúc 03:49 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (11-07-13), hoabeodai (10-07-13), hoatigon208410 (10-07-13), Nhím con (11-07-13), Phidiep5 (10-07-13), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (17-07-13)