Cuộc chia ly màu trắng
For Wanbi Tuấn Anh
Ngủ ngon nhé... ngậm ngùi hoa trắng
Ngắn quăng đường thương tiếc lô nhô
Người vẫy sớm chuyến đ̣ bến hết
Lệ như mưa đổ xuống từng giờ
Em đă đến và đi rất vội
Bao lối dài c̣n đợi bước chân
Chiều tháng bảy trời mưa rất tội
Trắng khăn xô ai đội bần thần
Có phải là mùa tang cây lặng
Và lá vàng chững lại thôi bay?
Dường lấp ló chân trời "Đôi mắt"*
Cỗ xe tiên thoáng bóng ai gầy
Em đi nhé ... Ngủ yên em nhé...
Những nhọc nhằn trả lại nhân gian
Thôi thuốc đắng và thôi đau đớn
Ngủ nhé em giữa nến hai hàng...
PL 22.7.2013