Thương nhớ quê nhà
Phượng đỏ ngoài sân báo hạ về
Phương trời thấp thoáng một miền quê
Chợ phơi áo mẹ mưa tầm tă
Rẫy đốt lưng cha nắng bộn bề
Kẻ đứng chờ con chân lún băi
Người ngồi ngóng trẻ mắt ṃn đê
Sân hoè cỏ mọc rồi rêu phủ
Mái bạc vai khom chẳng bóng kề
Mái bạc vai khom chẳng bóng kề
Dường lau trắng nọ lẻ bờ đê
Sương gùi thắt thẻo bày muôn lối
Gió chở đ́u hiu phủ mấy bề
Giữa phố nghe ve hoài viễn thự
Bên đường thấy trúc mộng cô quê
Nào ai hiểu được ḷng xa xứ
Thảng thốt mùa ngâu vạn nhớ về...
PL 1.7.2013
P/s: Định gởi dự thi mà ...sợ rớt! 
Lần sửa cuối bởi phale; 04-08-13 lúc 06:23 AM
|