Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #119  
Cũ 08-08-13, 06:56 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định


TIẾT NGÂU
Tầng mây ngậm nước dịu trên đầu
Phảng phất rây đều những giọt ngâu
Cúc đă nhờ mưa mà lộng sắc
Sen không gội nắng cũng tươi màu
Ngàn hoa gặp buổi lừng hương đó
Một kẻ trông người dơi mắt đâu
Chức Nữ – Ngưu Lang mừng tái ngộ
Ḿnh xem cảnh thắm thoáng vơi sầu!
Kiều Thành(01/8/13)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Nhím con (15-08-13), VỀ MIỀN TRUNG (28-09-13)