Chủ đề: Mùa sen
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 28-08-13, 12:23 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Mùa sen

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
MAI

Cánh mỏng lung linh gọi nắng về
Ánh vàng nhuộm thắm cả trời quê
Chào xuân lộc trẩy muôn hàng nối
Đón tết chồi bung những lớp kề
Sắc lá tưng bừng nuôi khát vọng
Màu hoa rạng rỡ cháy đam mê
Tiền nhân khéo đặt tên mai nhỉ
Thắp sáng niềm tin giữa bộn bề.

Vũng tàu 2/2013
Cá Chuồn

SEN HỒNG

Gió thoảng mùi thơm hạ đă về
Mây hồng thắm trải rực đồng quê
Hoa x̣e cánh mỏng bày gương kế
Nắng dệt màu son thỏa búp kề
Quyến rũ làn hương thầm ước nguyện
Chan hoà ánh nguyệt đẫm say mê
Chiều nghiêng vẫn giữ hồn tươi đỏ
Thổn thức mùa vui mộng tứ bề.

Nguyên Xuân
28/8/2013

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 03-07-18 lúc 11:32 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (28-08-13), hoanggiao (31-08-13), kiều thành (28-08-13), Nhím con (28-08-13), phale (28-08-13)