Khi buổi chiều sắp sửa trôi qua
Khi buổi chiều sắp sửa trôi qua
Lòng nhớ nhung những gì không rõ nữa
Nhạc đâu đây chở nỗi niềm đôi lứa
Dăm nốt buồn rơi xuống vạt thu nghiêng
Cây một mình có thương đợi xuân riêng
Sao lá ấy bao mùa chưa ngưng rụng
Phố chiều nay chờ ai trên lối rộng
Áo đôi tà ngang ngõ gọi thầm tên
Em mãi là một cánh gió chênh vênh
Loay hoay thổi trên đỉnh sầu quá khứ
Bên song vắng lật vần thơ tư lự
Thấy bóng mình cúi mặt giữa nghìn câu
Cánh chim trời phương ấy bạt về đâu
Vầng trăng cũ vẫn đôi bờ huyễn khuyết
Mưa cuối mùa chan nỗi gì thê thiết
Khi buổi chiều sắp sửa trôi qua....
PL 29.8.2013