Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan
GIỌNG THU
(Bài họa)
Nắng đă hong vàng cả cơi thu
Vầng dương ló rạng cởi tia mù
Trời cao tỏa ánh làn mây quyện
Gió lộng nâng diều nhịp sáo ru
Khấp khởi gieo vần tim măi đợi
Âm thầm xếp chữ mộng c̣n du
Vườn ai ổi chín hương d́u dặt
Bỗng thoảng vào mơ những tiếng gù ...
Nguyên Xuân
30/8/2013
CHỜ THU
Vẫn đợi hôm nào gió chở Thu
Hồn hoa thoát tục cỡi sương mù
Vàng lên nắng tỏa trời cao lộng
Thắm trải sen đùa nước nhẹ ru
Vội vă người đem ḷng tưởng nhớ
Êm đềm nhạc nhủ ư hoài du
Vườn xa có kẻ mơ t́nh cũ
Dơi ngóng bầy chim mở giọng gù...
KIỀN ĐỨC
28/07/13
|
Thu sớm
Bất chợt chân trời bảng lảng thu
Tà dương khuất giữa thoáng mây mù
Thuyền xa khắc khoải lời ai hát
Ngơ vắng ơi hời tiếng mẹ ru
Lặng lẽ thân buồm mưa nắng gội
Âm thầm bóng nguyệt tháng ngày du
Ngô đồng đă rụng vài ba chiếc
Vẳng giọng cườm non rộn ră gù
Tiểu Vy
01/9/2013
Lần sửa cuối bởi Tiểu Vy; 01-09-13 lúc 07:03 AM
|