Chủ đề: Hoàng hôn
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 01-09-13, 07:36 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Hoàng hôn

CHÀO MỪNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG ĐỜI CỦA M̀NH:
HÔM NAY NGÀY ĐẦU TIÊN CUỘC ĐỜI SANG TRANG MỚI.
GỬI MỘT BÀI THƠ ĐĂ LÀM TỪ LÂU MÀ BỊ BỎ QUÊN TRONG TỦ.

BÂNG KHUÂNG

Mùa khơi hạ biếc gửi mong chờ
Chắt ở tim hồng những giọt thơ
Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
C̣n yêu khoảng lặng ánh sao mờ
Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
Nghĩa trọng t́nh thâm vần tứ trải
Hoàng hôn khẽ đẩy mộng xa bờ!

Nguyên Xuân
4/7/2013

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-08-18 lúc 03:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (31-10-15), hoanggiao (01-09-13), Nhím con (02-09-13), Tường Nghi (31-10-15), Thành Phạm (30-10-15), Tiểu Vy (01-09-13)