Mưa tháng 9
Se lạnh theo về cơn mưa tháng 9
Lật lịch trên tường, nhanh quá thời gian
Lá chết chiều nay rụng trơ góc phố
Ngọn gió tìm chi sang lục cỏ vàng
Hạt mưa tìm ai hạt mưa líu ríu
Đem vạn nỗi niềm giăng ngược giăng xuôi
Phố xá tan tầm mưa đùa nghịch mãi
Những áo co ro che hết mặt người
Ta đứng bên lề chờ cơn mưa tạnh
Nhìn lối thưa người vàng vọt đèn lên
Mưa rớt chiều này khác chi chiều nọ
Sao chợt nghe lòng hiu hắt gọi tên
Tháng 9 mưa bay, chênh chao đến lạ
Đội cơn mưa về, áo ướt ai lau
Phố tưởng như quen, rẽ mãi… đi đâu
Đi hết buổi chiều còn ta trống vắng...
PL 3.9.2013