Chủ đề: Họa thơ Online
Xem bài viết riêng lẻ
  #73  
Cũ 12-09-13, 07:26 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lăng Phong T́nh Xem bài viết


HỒNG NHAN

Người đâu đẹp lạ dáng như Kiều
Tỏa rạng nghiêng trời đất hănh kiêu
Ngẫm tuyết c̣n e ḿnh chịu kém
Xem trăng cũng thẹn vóc thua nhiều
Làm mơ lắm kẻ mong tṛn nợ
Để mộng bao chàng ước trọn yêu
Ngặt nỗi hồng nhan là bạc phận
Đời mang chẳng biết trải bao chiều.

LPT
TỦI PHẬN

Cũng điệu đàng ghê chả kém Kiều
Nghiêng thành đổ nước ngại ǵ kiêu
Mây nhường dải tóc trang đài nhă
Tuyết hổ làn da mỹ lệ nhiều
Ngưỡng mộ t́nh xuân bao kẻ mến
Tôn thờ vẻ ngọc lắm chàng yêu
Ḷng em vẫn biết trời ganh tỵ
Tủi phận hồng nhan đă luống chiều.

Nắng Xuân
Sep 12, 2013

Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (12-09-13), hoabeodai (18-11-13), hoanggiao (12-09-13), hoatigon208410 (17-11-13), nguyenxuan (14-09-13), Nhím con (13-09-13), phale (06-01-14)