
19-09-13, 11:38 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi dungnhatgai
BỊ HACK
Mật khẩu con tim bị hack rồi
Trong người máu mủ nghẹn ngào sôi
Xưa quyền định đoạt găm tài khoản
Nay lưỡi cà lăm giữ chức bồi
Đổi nick th́ e bè bạn giễu
Thay h́nh lại ớn bả nhà soi
Thẻ cào mỗi tháng vài ba cọc
Nhỡ thiếu… bù liền bảy tám roi
Dung N (17.9.2013)
|
LÀM VƯỜN
(Họa vui với Dung N)
Nghe tin bị hack mấy hôm rồi
Bạn đă ra vườn dịu bớt sôi
Dọn cỏ trồng cây cành tỉa cắt
Khai mương dẫn nước gốc vun bồi
Êm đềm ngoài ngơ nào lo xét
ấm áp trong nhà chẳng ngại soi
Giống quả gia truyền chăm bón kỹ
Đây là chính hiệu bưởi Năm roi!
Kiều Thành(18/9/13)
|