Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 24-09-13, 10:41 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

TIẾNG LÁ VÀNG

Như là vẳng giọng lá vàng rơi
Thủ thỉ cùng nhau phút cuối đời
Mận bảo trên cành chưa thỏa măn
Đào rằng dưới đất cũng mê tơi
Thời gian đă hết nên dừng lại
Bổn phận vừa xong hăy ngậm cười
Quảy gánh hành trang chừng nhẹ nhơm
Quay về cát bụi tỏa muôn nơi.
Kiều Thành(24/9/13)
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (25-09-13), hoatigon208410 (12-10-13), Nắng Xuân (20-01-14), Nhím con (25-09-13), phale (25-09-13), VỀ MIỀN TRUNG (28-09-13)