Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan
MIỀN TRUNG GẶP BÃO DỮ
Bão dữ tràn qua mảnh đất nghèo
Thương nhà đổ sập sóng luồn theo
Từng bao lúa nhỏ mưa chan hết
Những dải cây xanh gió cuốn vèo
Nước ngập đồng xa lòng mẹ héo
Trăng vùi bến lạnh đáy thuyền queo
Trời sao nỡ đoạt người tay trắng
Ruột xót hồn đau vẫn chống chèo.
Nguyên Xuân
1/10/2013
|
THƯƠNG MIỀN TRUNG
Triền miên khắc nghiệt dải quê nghèo
Chẳng biết khi nào nợ hết theo
Lúa gặt vừa xong mưa ngập cuốn
Nhà xây mới lợp gió tung vèo
Trông dềnh mặt nước đời lam lũ
Cảm xót dân mình vẻ quắt queo
Hạn hán vần xoay cùng bão lụt
Cầu mong tất cả vững tay chèo!
Kiều Thành(02/10/13)