Xem bài viết riêng lẻ
  #289  
Cũ 07-10-13, 09:45 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Mấy hôm, bị loét dạ dày
Không thơ thẩn,
Chẳng giải bày
...cùng ai...
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày
Chỉ lên facce-book, loay hoay với buồn
Bao giờ mới tỏ nguồn cơn?
Giận anh, em giận...
Nổi hờn v́ đâu?
Hay là băo táp, mưa mau?
Hai bên Ô-thước không cầu bắt qua
Hoặc khi trăng sáng, đêm tà
Lén trông áo cưới, kiệu hoa thay ḷng?
Một người chắc sẽ trôi sông
Cuộc t́nh chắc sẽ lịm ḷng từ đây...
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
KuTit (09-10-13), Nhím con (11-10-13)