Chủ đề: Thơ Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #34  
Cũ 16-10-13, 11:03 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định


MỘT NỬA THẾ GIỚI
Thế giới ân t́nh phụ nữ mang
Cḥm sao Bắc Đẩu của Thiên Đàng
Dịu dàng ưu ái gieo lời ngọc
Đức độ hiền ḥa tỏa ánh quang
Chèo lái gia đ́nh đây sức chị
Trồng ươm hạt gạo ấy công nàng
Bầu trời vũ trụ luôn xanh ngát
Xứng để ghi tâm khắc dạ vàng

PHỤ NỮ VIỆT NAM
Trời Nam phụ nữ vốn kiên cường
Bản lĩnh hiền ḥa lại chịu thương
Không quản chông gai đầu ngọn sóng
Chẳng vơi nhiệt huyết giữa can trường
Vị tha trung hậu tâm hồn sáng
Chung thủy anh hùng bó đuốc gương
Công đức bao đời mang nặng măi
Choàng tay nâng trọn cơi vô thường
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 20-10-13 lúc 07:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
kiều thành (17-10-13), nguyenxuan (09-02-14), Thành Phạm (05-11-14)