Lạnh
Ngọn gió nào vừa ghé ngang hiên
Xua vạt nắng đầu ngày phai vội
Dăm chiếc lá lìa cành lầm lụi
Đã đông rồi… ừ nhỉ đông sang
Chú dế mùa góc cỏ than van
Mây bất chợt co mình rơi lệ
Can cớ gì lòng nghe buồn thế
Cuối chân trời sương xám đan nhau
Hoa hẹn gì với nắng xưa sau
Hoan hỉ khép cánh hồng nhắm mắt?
Cây tủi gì, nỗi niềm se sắt
Đứng vặn mình xơ nhánh không hay?
Đến bao giờ trăng mới thôi say
Tình phù du gót người lãng tử?
Hờn gió đông khiến lòng tư lự
Lạnh đầu ngày len buốt không nguôi…
PL 19.11.2013