Vô đề
Dòng sông ơi hãy chở ta đi nhé
Đến cuối nguồn vùi xuống cát trăm năm
Tình phù sinh khóc nghẹn đời dâu bể
Muốn ôm ta cuộn ngủ cỏ rêu nằm
Ngọn gió ơi hãy mang ta đi nhé
Đến nơi nào chỉ có những đồng hoang
Giấc chiêm bao hãi hùng cơn bão nổi
Muốn co tay úp mặt lá khô vàng
Hoa lá hỡi gói ta vào mộng mị
Nợ thiên thu nhẹ bẫng một hôm về
Giọt cường toan bỏng trái tim như lửa
Dòng lệ buồn rơi đẫm rát cơn mê
Ai vừa qua hay hiên nhà lá rụng
Tiếng vọng dài não nuột nhói tâm tư
Ngày vừa đến hay là ngày chưa khép
Bỗng như ta sót lại giữa hoang mù...
PL 24.11.2013