Mùa rơi lá
Lá đã về đâu chiều mây xám
Còn con đường nhỏ nhánh cây gầy
Em ngồi bên cửa buồn hơn lá
Ngọn gió vô tình riết hai tay
Có đợi gì không cô gái nhỏ?
Thời gian suôn suốt tựa con tàu
Người đi chắc đã về ga cuối
Biết nhớ nhung còn để nhắc nhau?
Em đợi hay là lòng đã chết
Chỉ buồn vẽ lại bức chân dung?
Tuổi xanh ngủ lịm miền ký ức
Mùa cũ đã xa khuất vạn trùng
Em vẫn đợi ai mùa rơi lá?
Phố chiều vắng nắng nhớ thương loang
Cỏ rêu lặng lẽ phai hoài niệm
Thương xót mùa yêu bỗng vội tàn..
PL 27.11.2013