Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4157  
Cũ 12-12-13, 04:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ ai mà đỏ mắt

Nhớ ai mà đỏ mắt
Mùa đông ơi mùa đông
Chiếc khăn quàng che gió
Biết không lạnh trong ḷng

Lá xanh-vàng rồi đỏ
Nhớ mong nhiều vô biên
Lá dường rơi không nỡ
Sợ người quên qua thềm

Sương mù về chắn lối
Người thương xa mịt mờ
Hàng cây trơ nhánh ngóng
So đo hoài cơn mơ

Mùa đông ơi quanh quẩn
Những con đường lạ quen
Áo người dưng đă khác
Phố im làn mi hoen…

PL 12.12.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (12-12-13), Giác Ngộ (16-12-13), hahaha (13-12-13), hoabeodai (01-01-14), hoatigon208410 (12-12-13), kehotro (29-12-13), mimosa (12-12-13), nguyenxuan (30-12-13), Nhím con (12-12-13), Phidiep5 (18-12-13), tra sua (15-12-13), vntexuser (07-01-14)