Nhớ con mùa tuyết
Tuyết đă dày rồi phải không con?
Màu phơi trắng xóa lạnh len pḥng
Nhớ nhà chắc vậy... nhà xa ngút
Điện thoại, skype nhớ cứ c̣n
Lịch đă rơi dần theo ngón đếm
Vẫn nghe dài lắm tháng ngày xa
Làm sao có thể quay nhanh được
Kim ngắn thời gian chạy vội và…
Phố ở bên này sương cũng lắm
Quàng khăn khoác áo nhớ con thêm
Gót son dẫm tuyết nơi miền khách
Và nhớ là sông vạn sóng duyềnh
Lâu lắm mẹ không hôn con nhỉ
Má non môi mọng mắt yêu nh́n
Tóc con chắc đă dài hơn trước
Nghe nhớ vươn dài rễ tận tim…
PL 18.12.2013