
29-12-13, 09:08 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
|
|
NHẬU MỘT M̀NH
Ngồi nhậu một ḿnh chán thấy bà
Không ai ngồi cạnh để nghiêng qua
Kề vai thấy xốn xang hơi tới
Tựa vế nghe rưng rức quá đà
Làm bộ xuưt xoa hôn mái tóc
Giả vờ mơn trớn chạm làn da
Nơi đây chỉ có cái bàn phím
Cũng đủ rồi say khướt với ta…!
.....dp.....
ĐÓ LÀ TA....!
Khổ tâm phải nhậu với đàn bà
Cặp mắt dê xốm thích liếc qua
Bởi tớ hân hoan nên quá chén
V́ anh vui vẻ mới hơi đà
Mỹ nhân môi mộng thơm làn tóc
Người đẹp chân dài lại trắng da
Thấy khoái nên bay hồn lạc vía
Tỉnh rồi chẳng nghĩ đó là ta....!
.....LEHONG.....
|