TUỔI MỘNG MƠ
Chẳng biết v́ sao tuổi mộng mơ
Cùng ai bỡ ngỡ lẫn mong chờ
Con tim vội vă nào biết trước
Ánh mắt ngu ngơ quá bất ngờ
Lúng túng đôi môi không dám nói
Miên man trí óc cố làm ngơ
Trong ḷng vẫn muốn ai ai đó
Chớ để ta đây nhớ dại khờ
Cá Mặn
KẺ NGU KHỜ
Hằng đêm lúc ngủ vẫn nằm mơ
Thấy gái nhà bên đứng đợi chờ
Tỉnh mộng ḱa nàng đang trước mặt
Giật ḿnh em đến thật không ngờ
Chuyện nầy khiến tớ thêm kinh ngạc
Việc đó làm tôi phải ngẩn ngơ
Đối diện nhưng t́nh không dám tỏ
Thật là nhút nhát hoá ngu khờ
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Lần sửa cuối bởi lehong; 04-01-14 lúc 01:14 AM
|