Chủ đề
:
Thư giãn
Xem bài viết riêng lẻ
#
10
06-01-14, 12:54 PM
dungnhatgai
Member
Tham gia ngày: Mar 2013
Đến từ: Nhà Bè, TP.HCM
Bài gửi: 20
Thanks: 63
Thanked 131 Times in 20 Posts
4. LỦNG CỦNG CHUYỆN DŨNG
Khi đã nhuyễn nhừ rượu với thơ
Bầy bầy em út nhảy vào vơ
Chân dài xúm gạ đòi luồn chỉ
Váy ngắn theo kè rủ nối tơ
Bước khỏi sân bay hoa vẫy đón
Vô ngay khách sạn ẻm nằm chờ.
Bỗng nghe giọng vợ rền gian bếp:
“Xỉn ngủ cho rầu chớ có mơ”
Dung N (14.10.2012)
The Following 5 Users Say Thank You to dungnhatgai For This Useful Post:
Cá chuồn
(06-01-14),
kiều thành
(06-01-14),
Nhím con
(06-01-14),
phale
(06-01-14),
Thành Phạm
(13-08-14)
dungnhatgai
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới dungnhatgai
Tới trang chủ của dungnhatgai
Tìm bài gửi bởi dungnhatgai
Loading...