
28-06-10, 08:13 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
Bên đây đang oi bức...có chút bão chút mưa cũng tốt đó 22.Trút hết sang đây cũng được
|
4 dễ thương nhất nà... hứng bão giùm em đi ha...
Quote:
Nguyên văn bởi Lãng Du
Tỷ gửi bão cho em đê ... 
|
Bão của đệ yên chưa mà đòi gởi thêm dzị?
Quote:
Nguyên văn bởi viet tam
Mọi thứ sao trống rỗng thế này, dù có mượn rượu tiêu sầu cũng chẳng khác nào rút gươm chém nước.
|
VT, "Bình thường đã là một hạnh phúc". Hiii. Vui lên VT. Hai mẹ con dễ thương lắm!
Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
Như có ...lửa trong lòng...Lạ quá...
|
Chắc 4 thắp nến trong lòng roài...
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách
Trên thì nước, dưới thì lửa. Lạ quá............
Bình an nha
|
Còn LK ở giữa thì sao ta?
LK cũng bình an nhé!
Quote:
Nguyên văn bởi viet tam
chắc sốt ruột ngày về đó Huynh, và tụi em cứ nhắc Huynh , mong Huynh suốt ,....nên Huynh nóng ruột chứ gì, hihi
|
Đúng là ngày nào cũng nhắc ha VT..
4, VT một bên, 22 1 bên mà không giữ nổi 4 hơ...
Hay phải kiu thêm 30, LK phụ một tay mí được...
Quote:
Nguyên văn bởi Lãng Du
Bé Tà mấy hôm trước cũng uống lộn thuốc nè Tỷ ... làm viên vitamin buồn tổng hợp ... bị Tỷ PhaLe dán cho tè le salonpas thế là hết hỗn độn ... Chắc Tỷ về để Tỷ Pha Lê dán cho ít salonpas he he he 
|
Salonpas cũng hay ha...dán cái hết buồn liền...
Mại dzô...mại dzô...
Quote:
Nguyên văn bởi Lãng Du
|
Hơ hơ...chia bùn với bé Tà...Dzị là sắp có laptop mới...
|