Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #139  
Cũ 19-01-14, 08:54 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Đất mẹ thiêng liêng người quyết tử
Hoàng Sa mãi mãi niềm đau ứ
Đêm dài gió lạnh khóc vong linh
Óc ngắn thơ suông bàn quốc sự
Muốn gửi tâm hồn đến biến xanh
Rèn thành khí giới xua quân dữ
Than ôi ước vọng chỉ là mơ
Bởi tại trong tay thiếu một thứ

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 20-01-14 lúc 08:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (19-01-14), kiều thành (19-01-14), Nắng Xuân (20-01-14), Nhím con (21-01-14)