Chủ đề: Nỗi ḷng
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 24-01-14, 05:31 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Nỗi ḷng

NỖI L̉NG

Chen vào đắng ngọt chuỗi ngày qua
Trĩu nặng ḷng con nhớ cảnh nhà
Tết măn non mừng cây trổ lộc
Xuân về nước thịnh ngơ cài hoa
Nh́n bông tuyết vỡ chân trời thẳm
Tưởng gió chiều ru nghĩa mẹ già
Bếp lửa thơm nồng hương quyện măi
Chen vào đắng ngọt chuỗi ngày qua.

Nguyên Xuân
1/2014

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-08-14 lúc 05:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (24-01-14), Nhím con (27-01-14), Thành Phạm (17-08-14)