Chủ đề: Thơ 8 câu 7 chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #36  
Cũ 02-02-14, 09:15 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐỪNG TÁI PHẠM

Em ơi chớ nức nỡ buồn rầu
Nói thế anh nào có giận đâu !
Cũng bởi sai lầm nên cúi mặt
Tại v́ hổ thẹn mới quay đầu
Thông lời bày giải mà nguôi giận
Hiểu lẽ phân bua nén khổ sầu
Cố gắng sau nầy đừng tái phạm
Vợ chồng t́nh nghĩa mới thêm sâu

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn