Xem bài viết riêng lẻ
  #31  
Cũ 07-02-14, 08:35 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




NÉT ĐẸP VÙNG QUÊ
(Ngũ độ thanh)

Chân trời áo lụa khảm vầng đông
Vẽ cả trần gian nét mặn nồng
Vẫy nắng xinh màu thêu thảm ngọc
Ươm vườn rực sắc trải màn bông
Rừng xanh ủ mộng êm đềm sáng
Cảnh thắm bày thơ lộng lẫy hồng
Tỏa rạng yêu kiều khơi nỗi nhớ
Cho hồn thấm đượm những chờ trông.

5-2-2014
Bảo Minh Trang


VẪN ĐỢI MONG

Hết hạ sang thu tiếp đến đông
Xuân mang t́nh thắm đượm men nồng
Thương em chẳng tặng vàng hay ngọc
Mến bạn mến trao một đóa bông
Lúc nhận cô nàng cười tủm tỉm
Khi cầm má ửng lại thêm hồng
Tấm ḷng thành thật người ta đó
Xe kết tơ hồng vẫn đợi trông

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-02-14)