Chủ đề: Thơ 8 câu 7 chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #43  
Cũ 09-02-14, 08:29 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

THĂM LĂNG CỤ ĐỒ CHIỂU

An Đức Ba Tri đến đó chơi
Thăm lăng Đồ Chiểu tấm gương đời
Chở ḷng nhân nghĩa thuyền không khẳm
Viết sử anh hùng bút chẵng rơi
Nhớ bạn thâm giao đàn mấy tiếng
Thương Người Tri kỹ lệ thay lời
Đầu xuân hội ngộ c̣n e thẹn
Tay bắt mặt mừng miệng mỉm cười.

....Thuanbentre....
08/02/2013

CHẲNG TIẾC LỜI

Đồ Chiểu thi nhân tiếng để đời
Bến Tre mộ cụ viếng thăm chơi
Xứ dừa nổi tiếng ca tài tử
Vững chắc nhịp nhàng khó rớt rơi
Khách lạ đến đây đều mến thích
Người quen tới đó măi vui cười
C̣n thêm thưởng thức cam xoài bưởi.....
Chừng đó ngợi khen chẳng tiếc lời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-02-14)