Xem bài viết riêng lẻ
  #37  
Cũ 13-02-14, 08:07 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NỖI XUYẾN XAO

C̣n lẫn hương yêu chút ngọt ngào
Khi đời người để đă hư hao
Bên nhau phút chốc rồi biền biệt
Xa cách muôn trùng măi khát khao
Nguyệt rụng vô t́nh bên sóng nước
Sương rơi hờ hững cạnh hoa đào
Phong rêu ngày tháng không che phủ
Kỷ niệm bây giờ nỗi xuyến xao

Tphạm


XÔN XAO

T́nh yêu tựa mật trộn gừng ngào
Nào phải cho không sợ tốn hao
Thật dạ chung t́nh th́ được thưởng
Dối ḷng phản bội khó mà khao
Anh nào nỡ hại đời trinh nữ
Em cũng quyết tâm giữ nụ đào
Đâu đề bướm ong lừa hút nhuỵ
Khiến cho cành lá phải xôn xao

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..
Trả lời với trích dẫn