Xem bài viết riêng lẻ
  #43  
Cũ 18-02-14, 08:10 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

DUYÊN LỠ

Đường xa dặm thẳm suối sông sâu
Tình đã ra đi vỡ mộng sầu
Gío lạnh sương sa duyên lỡ dở
Tuyết tan mây tản phận cơ cầu
Ngàn trùng cách trở, sầu cay đắng
Vạn dặm chia lìa, hận xót đau
Nguyệt khuyết não nùng đời bão tố
Lương duyên tan vỡ xuân trôi mau.

....Bùi đức thinh....18/2/2014


ANH SẼ ĐẾN CÙNG EM

Nàng đã chết rồi dưới biển sâu
Lòng tôi mang nặng khối thương sầu
Trời xui Ngưu Chức sông Ngân cách
Mẹ khiến đôi ta gãy nhịp cầu
Âm cảnh em không còn biết khổ
Dương trần anh vẫn mãi buồn đau
Người ơi chờ đợi tôi chốn ấy
Trả dứt nợ trần sẽ đến mau

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn