Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #167  
Cũ 22-02-14, 08:30 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

DẪU CÓ GIÀ

Sáu bảy anh ơi dẫu có già
Nhưng mà vẫn măi thói trăng hoa
Vui mừng con cái thành nhân cả
Buồn khổ thân tôi vợ "vắng" nhà
Có bữa nấu nồi canh với cá
Đôi khi trộn nước mắm dầm cà
Đường t́nh sống tự do thông thả
Hàng xóm lắm bà mến thích ta

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (24-02-14)