Một ngày...
Bên anh một ngày lăng đăng
Ḷng vui mây nắng cũng cười
Đâu phải mười lăm mười bảy
Sao hồng đôi má không thôi
Trái tim rộn ràng như gió
Dặt d́u một bản t́nh ca
Nghiêng về phía anh. Ấm áp
Nghe bao hạnh phúc thật thà
Phía anh b́nh yên dư dả
Cho con đ̣ lỡ ḍng trôi
Tựa vào bao dung bến đợi
Trái tim thắp lửa bồi hồi
Một ngày. Em thành cô nhỏ
Đem ḿnh ra trải vô tư
Thấy anh cười hiền như Bụt
Xua giùm em những sương mù
Bên anh một ngày lăng đăng
Mà như đâu đó thiên đàng
Niềm vui về chen nhau đứng
Em đem ḿnh lật sang trang...
PL 28.6.10