Xem bài viết riêng lẻ
  #61  
Cũ 10-03-14, 08:16 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NHẠT NHÒA KÝ ỨC


Thức suốt năm canh chẵng tửu trà
Mỗi mòn chờ đợi thời gian qua
Gió nồm dạo nhạc lay cành lá
Sương trắng đề thơ đẫm nụ hoa
Chẳng biết tình xưa còn Khắc khoải
Nào hay nghĩa cũ đã trôi xa
Trong lòng rung động trào tâm sự
Ký ức về nhau đã nhạt nhòa.

....Thuanbentre....


ÔN CHUYỆN NGÀY XƯA

Cùng tôi hãy uống cạn chum trà
Ôn lại bao ngày tháng đã qua
Thuở ấy anh như con Bướm trắng
Khi xưa em tựa một cành hoa
Lan đang héo rũ chờ tin bạn
Điệp lại vô tình chọn chốn xa
Dang dở khi chàng đi có vợ
Trong tim kỷ niệm vẫn chưa nhòa

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn