HƯƠNG TÓC XƯA
Óng ả mầu chiều vạt nắng xuyên
Vườn sau rộn ră tiếng chim chuyền
Đất trời nhuận sắc mây về ngủ
Cỏ lá khoe màu gió thổi nghiêng
Một chút men say ch́m cơi mộng
Bao là nỗi nhớ gởi cô miên
Ngh́n xa vẫn để c̣n xao xuyến
Đượm ngát hương xưa suối tóc huyền.
...Tphạm...
CÔ GÁI TÔI YÊU
Đẹp xinh với mái tóc nhung huyền
Chẳng ngại cô là Việt gốc Miên
Duyên dáng nh́n anh em mắc cỡ
Đoan trang thấy dáng nón che nghiêng
Làm quen tôi tặng nàng cây bút
Hôn ước tớ trao nhẫn với chuyền
Bè bạn ṭ ṃ về lư lịch
Thưa rằng cô sống ở Ba Xuyên***
.....LEHONG.....
***Ba Xuyên : Một tỉnh của miền Tây nam bộ
http://lehong-lehong.blogspot.com