Chủ đề: T́nh thƠ
Xem bài viết riêng lẻ
  #38  
Cũ 13-03-14, 07:31 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

PHỐ CŨ

Phố cũ người về ngóng đợi trông
Chiều nay bỗng chợt nhớ xuân hồng
Rêu xanh đă phủ đầy thôn vắng
Đất nặng c̣n vương tận giấc nồng
Vụn vỡ niềm đau nḥa giọt lệ
Sắt se trái đắng lạnh trời đông
Xa nhau từ thủa hoa vừa chớm
Xao xác t́nh em vẫn đắm ḷng

....HOÀNG GIAO....


PHỐ CŨ VỀ CHƯA MỘT BÓNG HỒNG ?

Bao ngày xa vắng vẫn chờ trông
Phố cũ về chưa một bóng hồng ?
Nhớ măi làn môi em mộng đỏ
Nào quên mái tóc ấy thơm nồng
Người đi lúc bắt đầu vào Hạ
Nàng hứa hồi hương lúc chớm Đông
Nhưng bốn mùa Xuân chưa gặp mặt
Khiến anh đau nhói cả tim ḷng

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (13-03-14)