Chủ đề: T́nh thƠ
Xem bài viết riêng lẻ
  #41  
Cũ 16-03-14, 07:42 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

D̉NG SÔNG TÂM SỰ

Làn sóng tương tư vẫn cuộn trào
Mà đời th́ tựa giấc chiêm bao
Theo hơi gió thổi qua môi mọng
Bám giọt sương lăn xuống má đào
Lắm lúc bóng trăng treo quạnh quẽ
Nhiều khi tia nắng ốm xanh xao
Ḍng sông lênh láng đầy tâm sự
Sẽ chảy về đâu …bến nước nào?

....dp....


CÓ XÁ CHI !

Đau thương uất hận măi dâng trào
Cực khổ hiểm nguy có sá bao
Chèo chống vững vàng trên ngọn sóng
Lái lèo chắc chắn trước ba đào
Khó khăn quyết dạ không thay đổi
Trở ngại bền ḷng chẳng xuyến xao
Chung sức vun bồi cho đất nước
Hi sinh mạng sống xá chi nào !

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn