Xem bài viết riêng lẻ
  #68  
Cũ 17-03-14, 07:48 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NUỐT SẦU


Bạc màu vai áo gió heo may
Gía lạnh con tim đời đắng cay
Ngậm tủi đau ḷng buồn gió cuốn
Nuốt sầu xót dạ hận mây bay
Ngàn trùng cách trở duyên phai nhạt
Vạn dặm chia ĺa t́nh dổi thay
Héo hắt hoa tàn tim thổn thức
Ngàn năm nhung nhớ mộng vơi đầy.

....Bùi đức Thịnh....16/3/2014


CHỚ NÊN LẦM LỖI

Nào biết chuyện đời sự rủi may
Đành ḷng nhận lấy sự chua cay
T́nh yêu trôi nổi như mây chuyển
Thân phận bềnh bồng tựa gió bay
Chữ ái chưa tṛn anh phản bội
Cái ân chẳng vẹn thiếp dời thay
Người ơi chớ tạo nên lầm lỗi
Chén nước đổ đi khó hốt đầy

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn