
30-04-10, 12:36 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Nam
Nỗi buồn bán được đâu
Sợi mưa ngâu tiếc nuối
Nửa quăng đời rong ruổi
Sao lại bán nỗi buồn
Trời dẫu mưa vẫn tuôn
Giấu nỗi buồn vào mắt
Vô t́nh anh bắt gặp
Buồn ướt lẫn trong mưa
Tiếc chuyện cũ ngày xưa
Đếm cho vừa mắt biếc
Cô ơi đừng có tiếc
Chuyện ngày ấy qua đi
|
Chuyện xưa nhủ không tiếc
Mà nghe ḷng kim đâm
Phủ bàn tay che mặt
Lệ như mưa âm thầm
Nhủ ḷng như chiếc lá
Đến mùa cũng rời cây
Lá vàng trên đất mục
Hóa mùn không ai hay...
NHN đừng có buồn lây nha...PL quen rồi...nên buồn trong thơ thôi...chứ PL hay cười lắm à...
|