Ngược
Hình như ngược gió ngược mây rồi
Nhoi nhói con đường tôi với tôi
Nhắm mắt... ngăn mình rơi nước mắt
Ngồi nghe sầu rụng giữa môi hờn
Hình như gót nhỏ buồn tê tái
Sỏi đá co mình xa xót đưa
Đi ngược về nơi thăm thẳm gió
Bão giông chắn lối khuyết trăng mùa
Những ngược lòng nhau đi khó đến
Nỗi buồn sang cợt trái tim ngơ
Hồn theo mộng mị chưa hoàn giấc
Đẫm gối châu sa vạn lệ mờ
Thả ngược về trời thương nhớ vội
Ru lòng khép lại giấc mơ hoang
Người trong cõi mộng trôi về mộng
Cô lẻ đành thôi... bỏ địa đàng...
PL 29.6.10