Chủ đề: T́nh thƠ
Xem bài viết riêng lẻ
  #45  
Cũ 21-03-14, 07:14 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TIẾNG L̉NG ĐÊM.

Sương trắng giăng màn lúc nửa đêm
Bâng khuâng t́nh cũ đọng môi mềm
Vầng trăng rụng ngả trên hè phố
Bóng tối nằm im dưới bậc thềm
Gió thoảng ru hồn thơ vật vă
Ai đưa điệu hát nhạc êm đềm
Thu xưa lá đổ vừa khơi mộng
Dáng nhỏ em về nỗi nhớ thêm. .

...Tphạm....


KIẾP SỐ

V́ nàng tôi thức trắng tṛn đêm
Có lẽ ḷng đây quá yếu mềm
Khi thấy em cô đơn góc phố
Lúc nh́n bạn lạnh lẽo hiên thềm
Giàu sang thuở đó thân sung sướng
Cơ cực bây giờ xác khổ thêm
Có lẽ cũng do nơi kiếp số
Nên nay cuôc sống chẳng êm đềm

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn